Khóc than cùng Mẹ Maria với những trăn trở trên đời

Lạy Mẹ Maria hằng yêu dấu của chúng con ơi! Chúng con có rất nhiều những trăn trở trên đời mà chỉ có thể thổ lộ cùng Mẹ mà thôi nhất là những đêm khuya canh vắng, mà chúng con khó ngủ. Những trăn trở ấy cũng quay xung quanh vấn đề cơm, áo, gạo, tiền. Chung quanh vấn đề quyền hành, danh lợi, khoe khoang của cải rồi GATO giữa người giàu và người nghèo khổ mà tất cả chúng con đang ở cạnh gần nhau.
 
Không có bạn thì chúng con than rằng cô đơn nghèo nàn nên chẳng ai thèm chơi với. Nếu làm con cái tốt của Chúa thì cứ phải lờ đi, giả đui mù, giả điếc, giả câm; để đừng thấy, đừng nghe và đừng nói gì cả thì có thể chúng con mới có được Bình An trong tâm hồn, ngày qua ngày hơn chăng?. Còn có bạn nhiều quá thì than rằng bạn bè họ hời hợt quá, họ sống bề ngoài nhiều quá rồi ai có gì thì mình phải tìm đủ mọi cách mà chơi cho bằng dù là phải ăn gian, nói dối, điêu noga, gian xảo, lọc lừa, trộm cắp của nhau, v.v…
 
Chớ nếu không thì làm sao để mà có, mà chơi, mà được bạn bè nhìn nhận, mà nay anh đãi mai đến phiên tôi đãi; rồi thì nay rủ đi nhậu mai rủ đi party – trong khi ở nhà thì phải tiết kiệm từng đồng, phải nhịn ăn nhịn mặc Lấy cả phần của con cái thay vì chúng phải được đầy đủ ngay cái căn bản nhất. Có nhiều người trong chúng ta coi trọng người dưng hơn người trong gia đình mà không nghĩ rằng “Còn tiền còn bạc còn đệ tử; hết cơm hết rượu hết ông tôi” Là sự thật sống ở trên đời. Là bài học bạc bẽo và cay đắng nhất, học dai dẵng nhất cho những người cần phải có bạn bè trong cuộc sống hơn là chọn hạnh phúc gia đình.
 
Xem ra thời nào Thì Thiên Chúa của chúng ta, các Đấng bị đứng ở sau cùng nhất mà không chịu hiểu cho rằng “Không Thầy đố mày làm nên”, không có Ơn Chúa thì cả đời chúng ta chẳng có thể làm nên được một trò trống gì cho xứng đáng để đứng trong trời đất. Xứng đáng để cho gia đình không bị người chê cười là có người cha, người mẹ chẳng có gương tốt lành gì để lại cho con cái, sau khi các người qua đời. Nếu có thì cũng là những tấm gương xấu xa mà chúng con cái lại học tiếp diễn ở tương lai của chúng!?.
 
Lạy Mẹ Maria hiền mẫu của chúng con ơi! Xin Mẹ đừng khóc ra huyết lệ nữa vì chúng con sợ và đau lòng lắm … Sợ rằng Thiên Chúa thấy Mẹ khóc mà cầm lòng không đặng thì Người sẽ ra tay phạt chúng con thì chúng con làm sao có thể chống đỡ thưa Mẹ?. Xin Mẹ và nhờ Mẹ đến với Thiên Chúa mà năn nỉ, cầu thay nguyện giúp cho chúng con với. Nhất là ban cho nước VN sớm có được thanh bình, tự do, độc lập và no ấm Mẹ nhé!.
 
Trong suốt tháng năm, tháng hoa dâng lên Mẹ này – xin Mẹ nâng đỡ, giúp chúng con dành nhiều thời giờ có được để siêng năng lần chuỗi Mân Côi hơn. Là hoa lòng mà làm cho Mẹ Maria vui lòng nhất, đẹp lòng nhất và hẳn Thiên Chúa cũng mừng vui lây phải không thưa Mẹ VÌ có gì mà Mẹ cầu xin với Thiên Chúa mà Người từ chối bao giờ?. Amen.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
3 tháng 5, 2019
 
 
Chia sẻ Bài này:

Related posts